This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Sài Gòn mấy nay mưa rồi gió...
anh nhìn con chó nhớ tới em...
anh nhìn con chó nhớ tới em...
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Thanh xuân như một tách trà
Quanh đi quẩn lại hết bà thanh xuân.
Quanh đi quẩn lại hết bà thanh xuân.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
MẸ ƯỚC....
———————
.
Mỗi sớm mai có thể dắt con đi
Trên con đường đến lớp có rất nhiều hoa nở
Nhưng mãi mãi không còn có thể
Vì để tuột mất con giữa chuyến xe bus tới trường
Người ta bỏ mặc con ngủ quên ở hàng ghế xám đen
Quên một mầm xanh đang lớn lên từ vòng tay mẹ
Chiều nay mẹ chẳng được đón con như hồi con đi nhà trẻ
Chẳng đc chạy tới ôm con thật chặt trong vòng tay mẹ
Lớp học vắng con mà chẳng ai biết con là mặt trời trong tim mẹ
Lại bỏ quên như một cuốn tập viết trên sàn
Thành phố rồi sẽ trở về với nhịp sống vội vàng
Những chuyến xe sẽ lại đưa trẻ con đi học
Báo chí sẽ viết nhiều tin nóng khác
Chỉ có mẹ ở đây cùng mặt trời đã tắt
Cơn đau này mãi mãi chẳng thể nguôi...
Thương con lắm con ơi!
Nguồn: Mộc Miên 7/8/2019
———————
.
Mỗi sớm mai có thể dắt con đi
Trên con đường đến lớp có rất nhiều hoa nở
Nhưng mãi mãi không còn có thể
Vì để tuột mất con giữa chuyến xe bus tới trường
Người ta bỏ mặc con ngủ quên ở hàng ghế xám đen
Quên một mầm xanh đang lớn lên từ vòng tay mẹ
Chiều nay mẹ chẳng được đón con như hồi con đi nhà trẻ
Chẳng đc chạy tới ôm con thật chặt trong vòng tay mẹ
Lớp học vắng con mà chẳng ai biết con là mặt trời trong tim mẹ
Lại bỏ quên như một cuốn tập viết trên sàn
Thành phố rồi sẽ trở về với nhịp sống vội vàng
Những chuyến xe sẽ lại đưa trẻ con đi học
Báo chí sẽ viết nhiều tin nóng khác
Chỉ có mẹ ở đây cùng mặt trời đã tắt
Cơn đau này mãi mãi chẳng thể nguôi...
Thương con lắm con ơi!
Nguồn: Mộc Miên 7/8/2019